Mẹ có nên khuyên con trai ly hôn?
Chồng tôi mất đã gần hai mươi năm, tôi nuôi con trai duy nhất một mình. Khi con kết hôn, tôi không hài lòng với con dâu nhưng hy vọng sẽ bớt cô quạnh. Thế nhưng, chỉ sau 6 tháng sống chung, tôi đã gặp nhiều tình huống khó chịu. Năm nay tôi 46 tuổi, tôi nhớ mẹ đã dạy dỗ tôi rất kỹ về cách ăn uống, đi đứng. Nhờ đó mà tôi không bị mẹ chồng đuổi đi. Còn con dâu tôi, Thanh, 25 tuổi, có nhan sắc bình thường nhưng nhanh nhẹn. Trước đây, Thanh làm dưới quyền con trai tôi, và theo lời con, cô ấy rất thông minh và tham vọng, đã thăng chức nhiều lần chỉ trong một năm.
Thanh theo đuổi con trai tôi, ban đầu Tuấn không thích, nhưng rồi lại dính vào nhau. Khi Tuấn đưa Thanh về ra mắt, tôi cảm thấy không chấp nhận được. Dù Thanh ăn mặc nền nã và có thái độ ngoan hiền, tôi nhận ra cô ấy quá phóng khoáng, không phù hợp với gia đình. Tôi khuyên con trai, nó buồn nhưng không cãi lại. Sau đó, Tuấn thông báo Thanh đã có thai, và tôi phải tổ chức đám cưới cho họ. Sau lễ cưới, Thanh thường dậy muộn, trong khi tôi lo nấu ăn. Tôi chăm chút từng bữa cơm, nhưng Thanh lại chê và muốn ra chợ mua món khác.
Từ đó, các món như dồi chó, lòng lợn, thịt quay, lợn sữa quay, vịt Quảng Đông, giò chả trở thành những món ăn quen thuộc trong gia đình. Dù tôi không giỏi nấu nướng, mỗi ngày tôi vẫn cố gắng làm đủ món cho ông xã. Tuy nhiên, con dâu tôi vẫn nhất quyết đòi có dồi chó hay lòng lợn vì "ở nhà đã quen ăn". Khi ông bà thông gia đến chơi, tôi nấu nhiều món ngon, nhưng con trai lại đi mua thêm thịt chó lá mơ. Cuối cùng, mọi người chỉ chăm chăm ăn thịt chó, trong khi tôi chỉ ăn một mình các món khác mà mình nấu. Con dâu tôi rất tham vọng, thường đi làm muộn và trở về trong mùi rượu, mặc dù đang mang thai. Khi tôi góp ý, cô ấy bảo rằng đó là cách để thăng tiến trong công việc.
Tôi không thể chấp nhận việc Thanh đi sớm về muộn và bắt cháu tôi trong bụng mẹ uống rượu, không biết có hại gì không. Thanh rất nóng tính, mỗi khi cãi nhau với chồng đều lớn tiếng, khiến cả khu phố đều nghe. Có lần tôi về nhà thấy nồi bị ném ra ngoài do Thanh đang nổi cơn. Khi cãi nhau, Thanh không ngại nói những lời khó nghe, thậm chí còn quát cả tôi khi tôi can thiệp. Tôi buồn lòng và nhiều lúc muốn khuyên con trai bỏ vợ, nhưng sắp có cháu nội chào đời nên tôi lại chần chừ.
Tôi chưa biết làm thế nào để hòa hợp với con dâu, nghĩ đến những ngày sắp tới mà thấy nản. Nhân dịp này, các bạn đam mê nấu ăn và chụp ảnh đẹp hãy tham gia cuộc thi GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ và giải thưởng nhé!




Source: https://afamily.vn/la-me-co-nen-khuyen-con-trai-bo-vo-20110625030548516.chn